"Mẹ chồng âm thầm lau dọn khi con dâu mang thai, nhưng ẩn sau là âm mưu kinh hoàng"
Dù mẹ chồng có cổ hủ, tôi vẫn rất thương bà. Cuộc đời bà thật đắng cay: chồng mất sớm, một mình nuôi ba con trai trưởng thành. Cậu út qua đời trong một tai nạn, còn cậu giữa thì sống xa nhà để theo đuổi ước mơ riêng. Chồng tôi, con cả, là niềm hy vọng duy nhất của bà và là trụ cột gia đình. Anh có học thức khá ổn, hiện đang làm sửa chữa đồ điện tử, đủ nuôi mẹ, vợ và giúp em trai, vẫn có thể tiết kiệm.
Chúng tôi còn trẻ và tương lai phía trước còn rộng mở. Tôi đã kết hôn với chồng được khoảng 2 năm và hiện đang mang thai tháng thứ 4. Qua siêu âm, tôi biết khả năng cao là con gái. Tôi đã chia sẻ với chồng và mẹ chồng. Chồng tôi không có ý kiến gì và thích nếu con đầu lòng là gái, nhưng mẹ chồng lại buồn rầu vì bà muốn có cháu trai nối dõi. Tôi hiểu tâm tư của bà, nhưng không muốn tranh cãi vì vẫn thương bà. Sau khi có thai, tôi cảm thấy sức khỏe kém, trở về nhà mệt mỏi và không muốn làm việc nhà.
Mẹ chồng luôn hỗ trợ tôi, đặc biệt khi tôi cảm thấy chóng mặt. Tuy nhiên, gần đây bà đã nói một điều làm tôi sợ hãi. Hôm đó, tôi bị sếp trách mắng và về nhà với tâm trạng tồi tệ. Thấy mẹ chồng đang lau nhà, tôi cảm động và rơi nước mắt. Khi chồng tôi về, anh suýt trượt chân vì sàn nhà ướt. Tôi nhắc anh cẩn thận, thì anh gắt lại về việc bà lau nhà quá ướt. Tối hôm đó, khi tôi ra ngoài mua sắm, tôi nghe chồng nhắc mẹ chồng không nên lau nhà ướt quá để tránh tôi bị trượt chân.
Mẹ chồng tôi sẵng giọng trách móc, nói rằng nếu đứa bé không như ý thì chỉ tại nó đen. Bà còn mong tôi sinh thêm đứa khác, có thể là con trai, vì giờ siêu âm đã xác định là con gái. Tôi đứng ngoài, nước mắt rơi, cảm thấy tai ù đi và không dám vào nhà. Tôi không hiểu sao mẹ chồng lại nghĩ như vậy, phải chăng bà muốn tôi sảy thai để sinh con trai? Sau chuyện này, tôi sẽ phải cẩn trọng hơn với bà.
Source: https://afamily.vn/toi-tham-xuc-dong-vi-me-chong-lau-nha-sach-se-luc-con-dau-mang-thai-nhung-ngo-dau-phia-sau-la-toan-tinh-khung-khiep-2021040815385506.chn